‹ all poemsset-023 · set-023

Không đề

6-02-1[?]

Đời ta đến nơi nghỉ ngơi!
Our life reaches the place of rest!
Vì thân thấy mệt, tìm thời đây nhanh
Because the body feels tired, find the time here quickly
Đường nhiên ta muốn đưa lãnh
Naturally we wish to bring the cool
Những trên cho biết trời xanh đời mơ
Those above let us know the blue sky of dreamy life
Dù sao ta toại giấc mơ
Anyhow we fulfill the dream
Sân si đổ bỏ, chữ cho tình tâm
Casting off greed and anger, giving heart peace
Bao nhiêu việc tô tâm thầm
So many things quietly adorn the heart
Để làm chu đáo, không sầm phạm nào
To do thoroughly, no offense at all
Gia đình phần số, lộc cao
Family, fate, high blessing
Ngày đêm nắm thẳng ra tận tâm
Day and night hold straight to the utmost heart
Trong cây, tuổi tơm mười mầm
[?] within, budding age of ten sprouts
Bay gió hoa trái đạm này trời
Wind blows, flowers and fruit lightly of this sky
Lộc trời theo lệnh mà thời
Heaven's blessing follows the command in time
Thanh đi tình trên lên đời nghỉ đây
Purity goes, love above rises to this resting life
Mong ai con sống vui vầy
Wishing whoever still lives to be joyful together
Giúp dân tô xã cả xây thanh trong
Help the people, the community, all build purity within
Đời ta đến nơi nghỉ ngơi!
Vì thân thấy mệt, tìm thời đây nhanh
Đường nhiên ta muốn đưa lãnh
Những trên cho biết trời xanh đời mơ
Dù sao ta toại giấc mơ
Sân si đổ bỏ, chữ cho tình tâm
Bao nhiêu việc tô tâm thầm
Để làm chu đáo, không sầm phạm nào
Gia đình phần số, lộc cao
Ngày đêm nắm thẳng ra tận tâm
Trong cây, tuổi tơm mười mầm
Bay gió hoa trái đạm này trời
Lộc trời theo lệnh mà thời
Thanh đi tình trên lên đời nghỉ đây
Mong ai con sống vui vầy
Giúp dân tô xã cả xây thanh trong
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherĐề A (in box, upper right)Topic A
  • doodledownward arrow at bottom left
uncertain readings
  • 6-02-1[?]
  • Trong cây, tuổi tơm mười mầm
· · ·

Tết Mậu Tuất

Tháng hai, mười sáu lịch tây
February, the sixteenth by the Western calendar
Là ngày Tết cái mà đây sướng sao!
It is the day of Tết, how joyful indeed!
Việt Nam hoa pháo đón chào
Vietnam greets it with flowers and firecrackers
Chúc cho ai nấy ước ao toại nguyện
Wishing everyone's hopes be fulfilled
Bốt-Trang thật cái duyên
Bốt-Trang truly a charm
Có lẽ Duyệt, tướng luyện thật đây
Perhaps Duyệt, a general truly trained here
Ngày đêm đã luyện công đây
Day and night has trained skill here
Đem ra giúp xã như mây giúp nong!
Bringing it out to help the community like cloud helps [?]
Kẻ thù giữ vững nước sông!
Enemies hold firm the river country!
Đất Rồng Tết lộ, anh hùng nội soi
Dragon land Tết reveals, heroes reflected within
Dương đi, như ý hơn đời
Going upward, better than the world as wished
Nhà cao của rộng, nghe cói tiên đều
High house, wide property, hear as if all fairies
Thật mới khắp nào đều kêu
Truly new everywhere all call out
Bốt-Trang so một, sư đau đẹp thay!
Bốt-Trang number one, oh how beautiful!
Tháng hai, mười sáu lịch tây
Là ngày Tết cái mà đây sướng sao!
Việt Nam hoa pháo đón chào
Chúc cho ai nấy ước ao toại nguyện
Bốt-Trang thật cái duyên
Có lẽ Duyệt, tướng luyện thật đây
Ngày đêm đã luyện công đây
Đem ra giúp xã như mây giúp nong!
Kẻ thù giữ vững nước sông!
Đất Rồng Tết lộ, anh hùng nội soi
Dương đi, như ý hơn đời
Nhà cao của rộng, nghe cói tiên đều
Thật mới khắp nào đều kêu
Bốt-Trang so một, sư đau đẹp thay!
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherTờ 1 (boxed, top right)Page 1
  • strikethroughcrossed-out word near 'Có lẽ'
  • strikethroughscribbled-out block before 'Có lẽ'
uncertain readings
  • Duyệt
  • giúp nong
  • nghe cói tiên đều
  • sư đau đẹp thay
· · ·

Tết Mậu Tuất

16-02-2018 · Everett · C T M (T.P.)

Nhà thương, học xã tốt may
Hospital, community school fortunately good
Lại thêm hướng đạo thật may chỉ đường
Plus scouting truly lucky, showing the way
Vẽ là dân Việt vẫn vương
Drawing that the Vietnamese people still linger
Cả nam nữ cũng thương luyện Kơi
Both men and women love to train too
Học hay tô xấu tốt hơi
Learn well, decorate the flaws, good a bit
Không còn ở Bắc, thuốc thời cũng chưa
No longer in the North, medicine of the time not yet
Nói giường trên tô khi xưa
Speaking of the bed above as in old times
Mỗi ngày mỗi trên không lúa lộc nhau
Each day each one above without rice-blessing for each other
Trẻ Tết học vẫn làm đau
Young at Tết still study, causing pain
Bao nhiêu khoa bảng cạnh thân thứ tôi
So many degrees beside my humble self
Đêm đau trên sự nhiều ơi
Nightly pain over the many, oh
Tủ mạnh để học, đúng ngôi mang tên
Cabinet strong for study, rightly seated bearing the name
Rồi đem toàn lúc lo [?]
Then bringing all the times of worry [?]
Giúp dân giúp nước, dưới trên được như!
Help the people, help the country, below and above as wished!
Sống mà thức hiện giấc mơ
Living while realizing the dream
Tô ta trác ai là có phát bay!
[?] who indeed will take flight!
Nhà thương, học xã tốt may
Lại thêm hướng đạo thật may chỉ đường
Vẽ là dân Việt vẫn vương
Cả nam nữ cũng thương luyện Kơi
Học hay tô xấu tốt hơi
Không còn ở Bắc, thuốc thời cũng chưa
Nói giường trên tô khi xưa
Mỗi ngày mỗi trên không lúa lộc nhau
Trẻ Tết học vẫn làm đau
Bao nhiêu khoa bảng cạnh thân thứ tôi
Đêm đau trên sự nhiều ơi
Tủ mạnh để học, đúng ngôi mang tên
Rồi đem toàn lúc lo [?]
Giúp dân giúp nước, dưới trên được như!
Sống mà thức hiện giấc mơ
Tô ta trác ai là có phát bay!
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherTờ 2 (boxed, top right)Page 2
uncertain readings
  • luyện Kơi
  • Rồi đem toàn lúc lo [?]
  • Tô ta trác ai
· · ·

Cầu chúc

20-03-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Mừng bị cháu đẹp quá trời
So happy the grandchild is beautiful beyond the sky
Nhất là tại lớn, nói mới muốn nhìn
Especially now grown, so one wants to look
Mau dài, môm hồng tay xin
Grow long, rosy cheeks, hands asking
Vin vào tay mẹ giữ gìn đứng ngay
Leaning on mother's hand, held to stand upright
Sinh ra đã đẹp thế may
Born already so beautifully fortunate
Chúc rằng sẽ gặp nhiều may ở đời
Wishing to meet much luck in life
Chúc cho lộc phúc mới nơi
Wishing blessings and fortune in a new place
Cầu cho sống thọ giúp đời toại mong
Praying for long life to help the world fulfill hopes
Mừng bị cháu đẹp quá trời
Nhất là tại lớn, nói mới muốn nhìn
Mau dài, môm hồng tay xin
Vin vào tay mẹ giữ gìn đứng ngay
Sinh ra đã đẹp thế may
Chúc rằng sẽ gặp nhiều may ở đời
Chúc cho lộc phúc mới nơi
Cầu cho sống thọ giúp đời toại mong
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Daniel DuitA name written at top right, likely the grandchild being blessed.
marginalia
  • otherDaniel Duit (top right, name)
uncertain readings
  • môm hồng
  • Daniel Duit
· · ·

Không đề

17-02-2018 · Everett · T.P.

Hôm nay mưa nước My tiết trời
Today rain water, America's weather
Bất thường, trở lạnh, ai ơi chớ buồn
Unusual, turning cold, oh people don't be sad
Hạ, mưa đá tế hơn
Summer, hail more so
Khắp nơi đủ ăn, đổ buôn, đổ to
Everywhere enough to eat, pours down, pours big
Trên không mây cả chim cò
In the sky clouds, birds and storks
Cũng đều vắng bóng, năm co chờ nào
All are absent, this year waiting for what
Người dân thì chỉ ước ao
The people only wish
Không có mưa đá ra vào để hơn
No hail coming and going to be better
Ta nghe, ai gây cũng đơn
We hear, whoever causes it also lonely
Những vua không tả, đã đến hết rồi
The kings not described, have all come now
Hôm nay mưa nước My tiết trời
Bất thường, trở lạnh, ai ơi chớ buồn
Hạ, mưa đá tế hơn
Khắp nơi đủ ăn, đổ buôn, đổ to
Trên không mây cả chim cò
Cũng đều vắng bóng, năm co chờ nào
Người dân thì chỉ ước ao
Không có mưa đá ra vào để hơn
Ta nghe, ai gây cũng đơn
Những vua không tả, đã đến hết rồi
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • Hạ, mưa đá tế hơn
  • năm co chờ nào
  • Những vua không tả
· · ·

NGƯNG LEO!

Có lẽo đến ngọn núi rồi
Perhaps having reached the mountain peak
Hãy vui cùng đạt, ngừng thời hưởng nhàn
Let us rejoice at achievement, then rest and enjoy leisure
Tuổi cao, sức cũng kém an
Age high, strength also less at ease
Người thì tu quản, kết trần chuyện
Some cultivate and manage, ending worldly affairs
Người thì theo chú anh hưởng
Some follow the uncle to enjoy
Trải qua biết bao xung sướng gì
Having gone through so much joy
Người thì thể hiện giờ đi
Some express now going
Bây giờ nắm này tay thì hưng luôn
Now holding this hand always flourishing
Người thì mai mối mà buồn
Some matchmaking yet sad
Người vào Hàn, năm luôn tôi ngày
Some enter Korea, the year always [?] day
Có ai trì tình lãng say
Is there anyone lingering, drunk with love
Hãy vui khuyên khách lòng này có lên
Let us joyfully advise the guest this heart to rise
Giữ sao cho chỉ được lên
Keep it so it can only rise
Cho đến đích tình trên để lòng
Until the goal, love above set in the heart
Giữ sao tâm thật luôn trong
Keep the mind always truly clear
Có lẽo đến ngọn núi rồi
Hãy vui cùng đạt, ngừng thời hưởng nhàn
Tuổi cao, sức cũng kém an
Người thì tu quản, kết trần chuyện
Người thì theo chú anh hưởng
Trải qua biết bao xung sướng gì
Người thì thể hiện giờ đi
Bây giờ nắm này tay thì hưng luôn
Người thì mai mối mà buồn
Người vào Hàn, năm luôn tôi ngày
Có ai trì tình lãng say
Hãy vui khuyên khách lòng này có lên
Giữ sao cho chỉ được lên
Cho đến đích tình trên để lòng
Giữ sao tâm thật luôn trong
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcrossed-out word after 'chuyện' at end of line 4
  • strikethroughcrossed-out word before 'giờ đi'
  • doodlerightward arrow at bottom
uncertain readings
  • Có lẽo
  • kết trần chuyện
  • năm luôn tôi ngày
· · ·

Hỏi cha

Bữa nay trời hết xanh tươi
Today the sky is no longer green and fresh
Tiền đây, con muốn hỏi người muốn chi
Money here, child wants to ask, what does one want
Thức ăn, thức uống muốn gì?
Food, drink, what do you want?
Cho năm, cho ngủ, chăn thì đủ không?
For sleep, for slumber, is the blanket enough?
Tuổi cha là tuổi hết hong
Father's age is the age all spent
Bên Mẹ, chào ta bè đông đội cho
Beside Mother, greeting the crowd of comrades
Con ơi, cha chỉ con mơ
My child, father just points you to dream
Làm sao có ao Nhc giữ ra đi
How to have the pond [?] kept and go
Áo đây không phải nhiều gì
Clothes here not many things
Cũng không đem lúa phải chỉ nhiêu tiền
Nor bring rice, only how much money
Áo may bằng gó ưu tiên
Clothes sewn by [?] priority
Ai cần mưới trần, dùng miền tôi ăn
Whoever needs, spread out, use my region to eat
Nếu muốn ta gó hưởng trầm
If you want, we [?] enjoy incense
Thì là suy nhất tình thâm nhớ bặt
Then it is the deepest thought, profound love remembered
Hai đây không phải nói chớ
These two are not merely spoken
Con mắt mưa đắc chớ thế sướng thay!
Eyes of rain gained, how joyful!
Bữa nay trời hết xanh tươi
Tiền đây, con muốn hỏi người muốn chi
Thức ăn, thức uống muốn gì?
Cho năm, cho ngủ, chăn thì đủ không?
Tuổi cha là tuổi hết hong
Bên Mẹ, chào ta bè đông đội cho
Con ơi, cha chỉ con mơ
Làm sao có ao Nhc giữ ra đi
Áo đây không phải nhiều gì
Cũng không đem lúa phải chỉ nhiêu tiền
Áo may bằng gó ưu tiên
Ai cần mưới trần, dùng miền tôi ăn
Nếu muốn ta gó hưởng trầm
Thì là suy nhất tình thâm nhớ bặt
Hai đây không phải nói chớ
Con mắt mưa đắc chớ thế sướng thay!
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • ao Nhc
  • Áo may bằng gó
  • ta gó hưởng trầm
  • Con mắt mưa đắc
· · ·

Không đề

Hồ Thảm về chúc tưng
Hồ Thảm returns to congratulate
Thần Tài / Thiên (Trang 1)
God of Wealth / Heaven (Page 1)
Ta Thần, ta Trí, mưu ân
I am God, I am Wisdom, planning grace
Giúp cho con cháu, đứng ngôi được yên
Help the children and grandchildren stand secure
Giúp cho dân chúng mới miền
Help the people of the new region
Con khang, con khỏi, liền miền đói cho
Children healthy, children well, ever fed
Lời hay, ý đẹp giấc mơ
Good words, beautiful thoughts, the dream
Đài Sản có, ở hồ được đau
[?] wealth exists, at the lake [?]
Gạo mì sẵn danh hào, còng hao
Rice and wheat ready, [?]
Đâu cần chúc sắc cạnh thân chúng con
Where needed, wishing color beside us
Có dân đội tô khô Bạn Thần
Having people bring [?] to the God
Có dân đội Tem ao, nên con giúp ngay
Having people [?], so children help at once
Manh quần Tem áo, nghèo nay
Torn trousers and shirts, poor now
Nghèo Tiền, Tem chẳng nghèo nay
Poor in money, [?] not poor now
Ta Thần, ta Trí, sướng thay dù nghèo
I am God, I am Wisdom, how joyful even if poor
Mong cho ai cũng nói theo
Wishing that everyone speaks along
Giữ sao trác ai như kẻo vô đui
Keep it so no one becomes blind
Tâm giường trác ai khoe, khoe
Heart-bed [?] boast, boast
Hưởng Vui luôn, tô lui mãi hoài
Enjoy joy always, [?] forever
Hồ Thảm về chúc tưng
Thần Tài / Thiên (Trang 1)
Ta Thần, ta Trí, mưu ân
Giúp cho con cháu, đứng ngôi được yên
Giúp cho dân chúng mới miền
Con khang, con khỏi, liền miền đói cho
Lời hay, ý đẹp giấc mơ
Đài Sản có, ở hồ được đau
Gạo mì sẵn danh hào, còng hao
Đâu cần chúc sắc cạnh thân chúng con
Có dân đội tô khô Bạn Thần
Có dân đội Tem ao, nên con giúp ngay
Manh quần Tem áo, nghèo nay
Nghèo Tiền, Tem chẳng nghèo nay
Ta Thần, ta Trí, sướng thay dù nghèo
Mong cho ai cũng nói theo
Giữ sao trác ai như kẻo vô đui
Tâm giường trác ai khoe, khoe
Hưởng Vui luôn, tô lui mãi hoài
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherTờ 2 (boxed, top)Page 2
  • otherunderline mark at bottom left
uncertain readings
  • Đài Sản có
  • còng hao
  • khô Bạn Thần
  • Tem ao
  • trác ai như kẻo vô đui
· · ·

Anh Ánh ơi!

11-02-2018 · Everett · C T M (T.P.)

Hỏi anh, anh Ánh của ta ơi!
I ask, my brother Ánh, oh!
Anh có bình an, hay tô lỗi
Are you at peace, or at fault
Để mẹ cùng cha, vui chút nhé
So that mother and father may be a little happy
Rồi thì hay nghĩ hoặc đã chơi
Then think, or have played
Con trai đã đến, hay không tới
The son has come, or not arrived
Ước nguyện đời người, quá khổ ơi!
The wish of a human life, oh how bitter!
Cao trác đi tu, mà lại sướng
[?] going to be a monk, yet happier
Trên thế có Phật, dưới có trời!
On earth there is Buddha, below there is heaven!
Hỏi anh, anh Ánh của ta ơi!
Anh có bình an, hay tô lỗi
Để mẹ cùng cha, vui chút nhé
Rồi thì hay nghĩ hoặc đã chơi
Con trai đã đến, hay không tới
Ước nguyện đời người, quá khổ ơi!
Cao trác đi tu, mà lại sướng
Trên thế có Phật, dưới có trời!
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherBài A? (boxed with scribble, top right)Poem A
  • doodlescribbled mark inside box
uncertain readings
  • hay tô lỗi
  • Cao trác đi tu
· · ·

An ơi!

11-02-2018 · Everett · C T M (T.P.)

Vi tính dạo này tệ quá, An ơi
The computer lately is so bad, An oh
Nếu An có hỗn, xin mời Giúp cho
If An has [?], please help
Mở máy, để thấy khó ra trò
Turn on the machine, to see it hard to work
Ngóng hư, không có, năm co buồn lòng
Watching broken, nothing, this year sad-hearted
Đọc truyện, đôi lại có ý mơ mộng
Reading stories, sometimes with dreamy thoughts
Làm thơ, khuấy khỏa trong vòng đời An
Writing poems, stirring within An's life
Biết rằng, An làm, đâu có được nhàn
Knowing that An works, hardly leisurely
Nhà thơ để lệ, mong sao mới Sau
The poet leaves tears, hoping for anew after
Trong nhà, ai cũng có việc Sau sau
In the house, everyone has work after after
Biết ai sau bể cho đau được an
Who knows after breaking, to be at peace in pain
Vi tính dạo này tệ quá, An ơi
Nếu An có hỗn, xin mời Giúp cho
Mở máy, để thấy khó ra trò
Ngóng hư, không có, năm co buồn lòng
Đọc truyện, đôi lại có ý mơ mộng
Làm thơ, khuấy khỏa trong vòng đời An
Biết rằng, An làm, đâu có được nhàn
Nhà thơ để lệ, mong sao mới Sau
Trong nhà, ai cũng có việc Sau sau
Biết ai sau bể cho đau được an
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughscribbled-out word in line 4
uncertain readings
  • An có hỗn
  • năm co buồn lòng
  • việc Sau sau
· · ·

Không đề

01-02-2018 · Everett · C T M (T.P.)

Đi Tread Mill 30'
Going on the treadmill 30'
Mừng năm dương lịch tháng hai đây
Celebrating the solar new year, February here
Tôi và dạy ngay để tập hay
I too teach right away to practice well
Gà gáy chưa kêu, chưa đón lành
The rooster hasn't crowed, hasn't welcomed the good
Thanh nay có tập để cranp trây
Purity now has practice to [?]
Đồng lộ đã chỉ bé muốn phát
[?] path has shown, small wanting to grow
Thanh tâm nghỉ chân để nghỉ nay
Pure heart rests the feet to rest now
Đoàn cùng khuyến nắng dừng qua có
Together encouraging the sun to pause
Ừ mừng Kơn Tết quá Vui thay!
Yes, glad, Tết so joyful indeed!
Đi Tread Mill 30'
Mừng năm dương lịch tháng hai đây
Tôi và dạy ngay để tập hay
Gà gáy chưa kêu, chưa đón lành
Thanh nay có tập để cranp trây
Đồng lộ đã chỉ bé muốn phát
Thanh tâm nghỉ chân để nghỉ nay
Đoàn cùng khuyến nắng dừng qua có
Ừ mừng Kơn Tết quá Vui thay!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughscribbled-out word mid-page
uncertain readings
  • cranp trây
  • Đồng lộ
  • Kơn Tết
Original manuscript
original scan